Chuyện gì đã xảy ra ở Starbobilsk?

Tác giả: Daria Kryukova

HnB Trần, biên dịch

27-6-2026

Trước hết: Các nạn nhân là người thật. Hồ sơ VKontakte của họ vẫn còn hoạt động; một số người đã đăng ký vào nhóm chính thức của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobilsk. Họ đã đăng ảnh, có bạn bè. Và không, họ không phải là trẻ em — tất cả đều là người lớn.

Vì tôi thấy quá nhiều thông tin giả mạo rõ ràng đang lan truyền về sự kiện này, tôi đã quyết định công bố những gì tôi tìm thấy sau khi đọc rất nhiều tài liệu và báo cáo chuyên sâu về chủ đề này, cũng như những gì một số nhà báo điều tra chuyên nghiệp, như những người từ The Insider đã phát hiện ra.

Theo phiên bản câu chuyện của Nga [truyền thông Nga thì cực uy tín rồi hen – ND], vào đêm ngày 22 tháng 5, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công Starobilsk. Ký túc xá của Trường Cao đẳng Starobilsk thuộc cái gọi là “Đại học Sư phạm Nhà nước Lugansk” — một cấu trúc song song với Đại học Quốc gia Lugansk — đã bị phá hủy một phần. Theo dữ liệu của Nga, có khoảng 80 sinh viên trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra vụ tấn công: 21 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng mục tiêu của vụ tấn công là “một trong những trụ sở của đơn vị ‘Rubicon’,” một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga điều phối việc phát triển và triển khai máy bay không người lái. Theo phiên bản này, trụ sở đó nằm trong các tòa nhà hành chính của khu phức hợp đại học.

Một nhà báo nước ngoài giấu tên và đã đến hiện trường, nói với “Meduza” rằng, ông không thấy dấu hiệu nào của sự hiện diện quân sự trong tòa nhà ký túc xá bị phá hủy. Tuy nhiên, ông quan sát thấy một tòa nhà khác bị phá hủy gần đó – tòa nhà thuộc Trường Cao Đẳng Nghề Starobelsk. Chính quyền Nga đã ngăn cản việc kiểm tra, tuyên bố rằng không có nạn nhân nào ở đó. Báo chí bị cấm vượt qua khu vực đã được thiết lập.

Trên thực tế, tại Quảng Trường Gogol số 1 ở Starobilsk, có hai cơ sở: Trường Cao Đẳng Nghề – hình 1 và trường Cao Đẳng Sư Phạm – hình 2 thuộc Đại học Lugansk. Chúng có hiệu trưởng, ban quản lý khác nhau và các tòa nhà riêng biệt.

Hình 1: Trường Cao Đẳng Nghề, thuộc Đại học Lugansk. Nguồn: Tác giả Daria Kryukova
Hình 2: Trường Cao Đẳng Sư Phạm, thuộc Đại học Lugansk. Nguồn: Tác giả Daria Kryukova

Ban quản lý trường Cao đẳng Sư phạm đã tích cực đăng tải ảnh và cuộc sống thường nhật của sinh viên lên mạng xã hội. Không có hình ảnh nào về binh lính hay thiết bị quân sự.

Trong vụ tấn công đêm 22 tháng 5, cả hai tòa nhà đều bị phá hủy.

Danh sách nạn nhân được công bố bao gồm 21 người, tất cả đều là sinh viên của trường Cao Đẳng Sư Phạm. Không có lý do gì để nghi ngờ điều này.

Tuy nhiên, trong tòa nhà bên cạnh, cũng bị phá hủy trong cùng vụ tấn công, có một trường cao đẳng khác – Cao Đẳng Nghề. Trường này cũng có ký túc xá. Nhưng không có báo cáo nào về thương vong trong số sinh viên của trường này.

Hơn nữa, trên trang web của trường Cao Đẳng Nghề, mục “lịch học” trống rỗng. Và đây không phải là thay đổi gần đây: Theo một bản sao được lưu trong kho lưu trữ web, nó đã như vậy từ tháng 11. Mục “học từ xa” chứa các liên kết đến 12 lớp học ảo trên Zoom.

Điều này phù hợp với phiên bản đang lan truyền trên mạng xã hội Ukraine, theo đó sinh viên trường Cao Đẳng Nghề đã chuyển sang học trực tuyến, trong khi tòa nhà đang được sử dụng cho mục đích quân sự.

Tuyên bố của Bộ Giáo dục Nga rằng, tất cả các trường học trong khu vực đã chuyển sang học trực tuyến từ ngày 22 tháng 5 có thể là một nỗ lực che đậy sự thật rằng một trong hai trường cao đẳng đã học trực tuyến được một thời gian.

Nếu phiên bản của Ukraine là chính xác, thì một trong hai tòa nhà cùng địa chỉ sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp, trong khi việc phá hủy tòa nhà còn lại và cái chết của các sinh viên sẽ là một hậu quả ngoài ý muốn bi thảm – như vẫn xảy ra trong mọi cuộc chiến – chứ không phải là một “vụ tấn công khủng bố“.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts